Kết quả tìm kiếm cho "bảo vệ lúa đông xuân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4899
Mô hình “làm du lịch tại nhà” đang trở thành hướng đi mới ở nhiều địa phương. Chính ngôi nhà thân quen, chiếc bè sẵn có hay vườn tược sau nhà cùng nếp sinh hoạt thường ngày đã trở thành địa chỉ thu hút khách.
Từ ruộng đồng đến cửa hàng OCOP, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi, mô hình của Hợp tác xã (HTX) Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tân Hội (HTX Tân Hội) đang mở ra hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện nay.
Xã Bình Mỹ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm chi phí, nâng giá trị. Nông dân chủ động thay đổi cách làm, thích ứng thị trường, giữ ổn định thu nhập.
Từ ngành kinh tế, Lương Ngọc Chung rẽ sang nghiên cứu xã hội và trúng tuyển tiến sĩ nhân học tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley).
Sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án 1 triệu ha lúa), những kết quả thực tiễn từ đồng ruộng đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo.
Nằm giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh hai công trình di sản là Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn) sau một thập kỷ hình thành và phát triển đã trở thành "mạch ngầm" nuôi dưỡng văn hóa đọc, góp phần định hình bản sắc đô thị nhân văn của Thành phố mang tên Bác.
Nhạy bén trong sản xuất, nông dân xã Bình Thạnh Đông áp dụng mô hình xen canh 2 vụ lúa (hoặc nếp) và 1 vụ rau muống lấy hạt. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải tạo đất, giảm chi phí phân bón cho các vụ lúa tiếp theo.
Lạng Sơn là tỉnh biên giới miền núi sở hữu nền văn hóa dân gian đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, H’Mông... Những năm qua, ngành văn hóa tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả bảo tồn văn hóa dân gian, qua đó phát huy các giá trị bản địa trong phát triển kinh tế-xã hội.
Tháng Ba, khi cái se lạnh cuối xuân dần nhường chỗ cho nắng ấm, ven sông Hồng đoạn qua Ba Vì (Hà Nội) giáp với Phú Thọ lại rực lên sắc đỏ của hoa gạo. Những tán cây cao vút, cành khẳng khiu, bỗng bừng nở, thắp lên những “đốm lửa” giữa không gian rộng mở của vùng ven sông, tạo nên một bức tranh thiên nhiên mộc mạc.
Giữa trập trùng cao nguyên đá, nơi những mảng xám của đá tai mèo tưởng chừng khô cằn quanh năm, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang những ngày này bỗng bừng lên sức sống. Hoa ban trắng tinh khôi, hoa mộc miên đỏ rực nở rộ trên các sườn núi, len lỏi vào từng khe đá, tạo nên bức tranh xuân vừa hoang sơ, vừa rực rỡ. Và cũng chính khi “đá nở hoa”, lòng người nơi đây mở hội.
Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa thông báo sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại nước này từ 60 ngày xuống còn 30 ngày nhằm hạn chế lạm dụng và giảm thiểu các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.
“Sông Tích, sông Đà giăng lụa mênh mông...”-câu hát trong ca khúc “Hà Tây quê lụa” (nhạc sĩ Nhật Lai) gợi về vùng sông nước trù phú của xứ Đoài. Dòng sông Tích hiền hòa uốn qua những bãi bồi màu mỡ, mang theo nguồn tôm cá, nuôi sống bao thế hệ cư dân xã Phúc Thọ (Hà Nội). Từ nhịp sống gắn với con nước, người dân nơi đây cũng hình thành cách đánh cá đặc biệt. Mỗi mùa hội làng, trai tráng lại rộn ràng dập sào bắt cá trên khúc sông quê.